Tin mới

7 câu thoại trong Hometown Cha-Cha-Cha có thể ‘chữa lành’ trái tim đang 'mất niềm tin' nhất

Thứ sáu, 15/10/2021, 15:11 (GMT+7)

Hometown Cha-Cha-Cha xứng đáng là tựa phim "chữa lành" dành cho bất kì ai đang mất niềm tin cuộc sống.

Hometown Cha-Cha-Cha là bộ phim nhẹ nhàng và nhân văn khiến bất kì ai cũng phải chú ý. Dù không drama, Hometown Cha-Cha-Cha vẫn thành công thu hút công chúng bởi chất hiệu hạnh phúc đời thường. Không chỉ ấn tượng dàn diễn viên, bộ phim còn để lại những lời thoại chiêm nghiệm về tình yêu, gia đình, cuộc sống sâu sắc,

Ảnh: Naver
Ảnh: Naver

“Cuộc đời này không công bằng lắm đâu. Có người cả đời phải đi trên con đường lởm chởm. Cũng có những người chạy thục mạng mà cuối đường lại là vách đá” - Hong Doo Sik

Theo Doo Sik (Kim Seon Ho), mọi chuyện không phải cứ cố gắng hết mình là được đền đáp, mọi thứ luôn không công bằng với tất cả mọi người. Vì thế, bạn hãy học cách đối xử tốt với khuyết điểm của chính mình và mọi người, điều này ít nhất để bạn có thể tự công bằng cho chính mình.

Ảnh: Naver
Ảnh: Naver

“Anh có biết bố mẹ làm gì mới thật sự tốt cho con cái không? Là sống thật lâu và đừng đau ốm” - Yoon Hye Jin

Bố mẹ thường vì lo cho con cái mà chấp nhận “thiếu thốn” với mong ước của bản thân, tuy nhiên với các con, sự “thiếu thốn” nhất lại chính là không có bố mẹ ở bên. 

Ảnh: chụp màn hình
Ảnh: chụp màn hình

“Trên đời không chỉ có tiền và thành công mà còn nhiều thứ giá trị khác. Hạnh phúc, sự hài lòng, hòa bình thế giới, tình yêu,… Tóm lại cuộc đời không phải là công thức toán học. Không thể tính toán chi ly, cũng không có đáp án chính xác. Nó phụ thuộc vào cách giải bài toán mà mình được giao” - Hong Doo Sik

Mỗi người sẽ có một hoàn cảnh và một cách sống khác nhau, vì thế bạn không nên áp đặt công thức bản thân nhận định là đúng dành cho người khác. Hãy sống và làm theo thứ bản thân tin tưởng.

Ảnh: Naver
Ảnh: Naver

“Đời mà ai mà chẳng có lúc gặp mưa rào. Những lúc thế này có che ô cũng ướt thôi. Mấy lúc như vậy là phải “kệ nó, chơi luôn!” rồi tắm mưa thôi” - Hong Doo Sik

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại chứa hàm nghĩa sâu xa. Cơn mưa giống như biến cố, bạn đừng tìm cách trốn tránh mà hãy thẳng thắn đối mặt và thậm chí là “tận hưởng” chúng.

Ảnh: Naver
Ảnh: Naver

“Đi đường vòng hay đi lạc một chút thì có sao. Cuộc đời sẽ tự đưa chúng ta đến những nơi thú vị mà” - Ji Sung Hyun

Nhiều người vốn vì toan tính hơn thua nên luôn chọn cách đi con đường ngắn nhất. Tuy nhiên cuộc đời không chỉ có đường thẳng, đôi khi có người bị lạc, phải đi đường vòng. Tuy nhiên đừng lo lắng vì con đường nào cũng có giá trị riêng, bài học riêng.

Ảnh: Naver
Ảnh: Naver

“Gia đình cũng là một mối quan hệ” - Hong Doo Sik

Nhiều người thường quên hỏi han bố mẹ mà chỉ chăm chăm nhận tình cảm từ họ, cho rằng vì đó là gia đình nên có thể bỏ qua. Tuy nhiên gia đình cũng là một mối quan hệ, có cho đi và nhận lại, cần được vun đắp từ nhiều phía.

Ảnh: internet
Ảnh: internet

“Doo Sik à cuộc đời tưởng chừng rất dài, nhưng sống rồi mới biết nó ngắn lắm. Phải vứt hết những suy nghĩ thừa thãi và sống thật với chính mình” - Bà Gam Ri

Chúng ta đã không ít lần bỏ lỡ cơ hội vì cho rằng mọi vật vẫn còn đó. Tuy nhiên thời gian sẽ trôi qua và bạn có thể sẽ hối tiếc vì không sống thật một lần.

Ảnh: chụp màn hình
Ảnh: chụp màn hình
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hometown Cha-Cha-Cha