Tin mới

Bé trai chui gầm giường trong khu cách ly được ưu tiên cho về nhà ông bà nội cách ly

Thứ tư, 09/06/2021, 21:14 (GMT+7)

Sau 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bé trai 3 tuổi ở Việt Yên, Bắc Giang từng trốn gầm giường khi đi cách ly tập trung đã được ưu tiên cho về cách ly tại nhà ông bà nội.

Tối 9/6, anh Hoàng Bá Diệu, người cách ly cùng phòng với bé N.V.M. (3 tuổi, trú tại thôn Tân Trúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), là F1 duy nhất trong gia đình có bố, mẹ và anh chị đều là F0, cho biết bé đã được ưu tiên về cách ly tại nhà với ông bà nội hôm 6/6 vừa qua.

Nhiều người cùng phòng cảm thấy buồn khi phải xa bé, nhưng việc bé được về nhà sẽ tốt hơn. Ảnh: FB
Nhiều người cùng phòng cảm thấy buồn khi phải xa bé, nhưng việc bé được về nhà sẽ tốt hơn. Ảnh: FB

Theo anh Diệu, sau hơn nửa tháng cách ly tập trung tại Khu cách ly 16, Tiểu đoàn 16, Trường Sĩ quan Chính trị (đóng tại thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), cháu M. đã 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bé trai chui gầm giường trong khu cách ly được ưu tiên về cho về nhà ông bà nội cách ly
Bé trai chui gầm giường trong khu cách ly được ưu tiên về cho về nhà ông bà nội cách ly

"Khi xe ô tô đến đón, bé M. còn nhỏ nên chưa hiểu gì. Cháu không muốn về, còn đòi ở lại với các chú. Phòng cách ly 6 người chia tay thành viên nhỏ tuổi nhất tuy hơi trống vắng, nhưng bé được về nhà với người thân là điều tốt nhất cho cháu, để bé đỡ khổ", anh Diệu kể lại.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh bé M. chui xuống gầm giường trong khu cách ly để trốn người lạ, khiến nhiều người chứng kiến cảm động rơi nước mắt. 

Đang quen ở nhà có bố mẹ nên khi gặp những gương mặt xa lạ, cậu bé hoảng sợ chui xuống gầm giường. 
Đang quen ở nhà có bố mẹ nên khi gặp những gương mặt xa lạ, cậu bé hoảng sợ chui xuống gầm giường. 

Do lần đầu xa người thân và lạ nhà khi phải sống ở một môi trường hoàn toàn mới, em bé đã chui xuống gầm giường trong khu cách ly để trốn. Bé nằm im, không khóc, không la hét khiến cho những người xung quanh có một phen tá hỏa phải đi tìm, cho đến khi phát hiện ra em bé đang nằm dưới gầm giường, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Các cô các chú trong khu đã phải dỗ dành, an ủi để cậu bé dần dần thích nghi với mọi thứ xung quanh.

Sau khi đã trấn tĩnh lại, cậu bé đã được đưa ra ngoài và thậm chí em còn rất mạnh mẽ, tự biết cách chăm sóc chính mình. Hình ảnh cậu bé ngồi ăn ngon lành suất cơm sau đó mà nhiều người rưng rưng nước mắt. Ảnh: FB
Sau khi đã trấn tĩnh lại, cậu bé đã được đưa ra ngoài và thậm chí em còn rất mạnh mẽ, tự biết cách chăm sóc chính mình. Hình ảnh cậu bé ngồi ăn ngon lành suất cơm sau đó mà nhiều người rưng rưng nước mắt. Ảnh: FB

Ngay sau khi biết được hoàn cảnh của 'chiến sĩ nhí' dũng cảm nhất khu cách ly, những hình ảnh về cuộc sống thường ngày của cháu thường xuyên được đăng tải, chia sẻ lên MXH luôn được nhiều người rất quan tâm. 

 Hy vọng rằng, dịch bệnh sẽ sớm qua đi để cuộc sống bình yên quay lại với tất cả mọi người. Để các bé không phải đón Tết Thiếu nhi đặc biệt như thế này nữa. Ảnh: FB
 Hy vọng rằng, dịch bệnh sẽ sớm qua đi để cuộc sống bình yên quay lại với tất cả mọi người. Để các bé không phải đón Tết Thiếu nhi đặc biệt như thế này nữa. Ảnh: FB

Giống như những ngày khác, cháu vẫn cùng mọi người tuân thủ đúng các quy định cách ly, lấy mẫu xét nghiệm định kì, rồi sau đó vui chơi, nhưng vì là "đối tượng đặc biệt" nên cháu chỉ có một mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Chuyên gia y tế: Yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém

Liên quan đến việc một số địa phương yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm COVID-19, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, Bộ Y tế quy định không chỉ định xét nghiệm, cách ly không cần thiết mà chỉ xét nghiệm với người có điều tra dịch tễ và chỉ cách ly F1 tại nhà.