Tin mới

HAGL 0-2 Yokohama: HLV Kiatisak tự hào về các học trò, Văn Toàn nén đau thi đấu

Thứ sáu, 29/04/2022, 05:55 (GMT+7)

HAGL đã không thể tạo bất ngờ trước Yokohama ở lượt trận áp chót AFC Champions League 2022 trên sân Thống Nhất. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kiatisak vẫn tự hào dù đội nhà không có được kết quả như mong muốn.

Yokohama bước vào trận đấu với mục tiêu kiếm trọn vẹn 3 điểm nhằm củng cố ngôi đầu bảng H AFC Champions League. Vì thế, đại diện của bóng đá Nhật nhập cuộc với lối chơi tấn công tổng lực ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bên kia chiến tuyến, HAGL cũng quyết tâm không kém.

Trong hiệp 1, thủ môn Tuấn Linh đã chơi cực kỳ xuất sắc, thủ môn này có ít nhất 4 tình huống chặn đứng cú dứt điểm của Yokohama trong tình huống đối diện. Dù vậy, Tuấn Linh cũng đành bất lực trong tình huống từ chấm 11m của Marcos để Yokohama có bàn thắng phá vỡ thế quân bình ở phút 33 do Hữu Tuấn đã có pha phạm lỗi trong vòng cấm với Nakagawa.

Sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội đã được thể hiện rõ. Ảnh: Internet
Sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội đã được thể hiện rõ. Ảnh: Internet

Về phía HAGL, các pha bóng của đội bóng phố Núi chỉ dừng lại ở mức khiến đối thủ phải cảnh giác chứ không hẳn là những cơ hội ăn bàn rõ ràng.

Sang hiệp 2, HLV Kiaitska liên tục thay người để hy vọng tạo sự đột biến trên sân. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không thể làm thay đổi cục diện trước một Yokohama thể hiện trình độ chuyên môn vượt trội. Tình huống đáng nhớ nhất của đội chủ nhà là cú sút xa của Văn Thanh ở giữa hiệp 2 buộc thủ môn Takaota phải trổ tài để cứu thua cho đội nhà.

Yokohama có chiến thắng thuyết phục trước HAGL. Ảnh: Internet
Yokohama có chiến thắng thuyết phục trước HAGL. Ảnh: Internet

Miệt mài tấn công và những nỗ lực của Yokohama cũng đã được cụ thể bằng bàn thắng thứ hai ở phút 83. Hatanaka bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Tuấn Linh để ấn định tỷ số 2-0 cho đội nhà. Giành trọn 3 điểm, Yokohama tiếp tục vững ở ngôi đầu với 12 điểm sau 5 trận.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak đã có những đánh giá: “Trận hôm nay rất khó khăn. Trình độ của họ cao hơn hẳn chúng tôi. Điều đó thể hiện qua kỹ chiến thuật, thể lực, kỹ thuật cá nhân…Họ có 2-3 đội hình nên luân chuyển cầu thủ. HAGL chỉ chơi với đội hình 11 cầu thủ, không có người để thay thế nên thể lực bào mòn. Dù sao, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất nỗ lực và học hỏi được rất nhiều”

HLV Kiatisak hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Ảnh: Internet
HLV Kiatisak hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Ảnh: Internet

Chiến lược gia người Thái Lan cũng hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Tôi hài lòng về tất cả 5 trận đã đấu của đội. Các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực. Chẳng hạn, Văn Toàn chơi tốt tất cả các trận đấu. Các cầu thủ trẻ cũng vậy. Họ đã được trao cơ hội ở một thời điểm nào trong trận đấu và đã học hỏi được những kinh nghiệm bổ ích”.

Bên phía đối diện: HLV Muscat hài lòng về kết quả trận đấu: “Tôi hài lòng về kết quả của trận đấu. Các cầu thủ của chúng tôi đã cho thấy thể lực tốt hơn. Hai bàn thắng của Yokohama F.Marinos đến từ tình huống chuyển đổi trạng thái và cố định. Chúng tôi luôn tập trung vào mỗi trận đấu. Tôi luôn luân chuyển cầu thủ và tôi yên tâm khi khoảng cách trình độ của họ rất gần nhau. Chúng tôi tiếp tục duy trì hình ảnh hiện tại bằng sự quyết tâm cao nhất cho đến lượt trận cuối cùng”

HLV Muscat (Yokohama). Ảnh: Internet
HLV Muscat (Yokohama). Ảnh: Internet

Bàn thắng

Marcos (33’, pen), Hatanaka (83’)

Đội hình thi đấu

Yokohama: Tataoka, Nagato, Hatanaka, Watanabe (Fujita, 80′), Alber (Mizunuma, 69′), Kida, Ceara (Nishimuza, 69′), Marcos (Yoshio, 58′), Nakagawa (Miyaichi, 46′), Iwata, Ryuta. 

HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Maurico, Kim Dong Su, Hữu Tuấn, Hồng Duy (Văn Sơn, 46′), Công Phượng (Đình Lâm, 55′),  Xuân Trường (Thanh Nhân, 55′), Minh Vương (Hữu Phước, 86′),  Brandao (Hoàng Tú, 86′), Văn Toàn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news