Tin mới

Báo Indonesia khơi lại 'kí ức đen tối' của U22 Việt Nam trước thềm trận đấu

Thứ hai, 09/12/2019, 20:51 (GMT+7)

Trước thềm trận đấu 'quyết tử' giữa U22 Việt Nam gặp Indonesia, tờ Indosport của Indonesia đã khơi lại trận đấu 'thảm hoạ' của Việt Nam 10 năm trước.

Mới đây, tờ Indosport của Indonesia đã có bài viết với nhan đề ""Ký ức đen tối của trận chung kết SEA Games cùng "mặt tối" của Việt Nam và Indonesia".

Theo như bài viết này mô tả thì cả hai đội U22 Việt Nam và Indonesia đều có những lý do để phải ám ảnh khi nhớ về lần gần nhất mà hai đội từng tham dự một trận chung kết SEA Games.

Tờ Indosport nhắc lại trận chung kết "ác mộng" của Việt Nam cách đây10 năm khi Mai Xuân Hợp đá phản lưới nhà khiến Việt Nam bại trận trước Malaysia.

Bài viết mở đầu với đoạn "Cả Indonesia và Việt Nam đều từng trải qua những thất bại bi thảm trong một trận chung kết SEA Games sau khi đã thi đấu cực hay ở chặng đường trước đó.

Ở kỳ SEA Games năm nay, việc Việt Nam và Indonesia hội ngộ ở trận chung kết là một kịch bản lý tưởng bởi đây là nơi quy tụ của hai đội bóng xuất sắc nhất tại SEA Games lần này. Trong khi Việt Nam thể hiện sự thống trị của mình với thành tích bất bại thì Indonesia cũng thể hiện thứ bóng đá tấn công đầy hấp dẫn.

Số bàn thắng của Việt Nam và Indonesia vượt xa thành tích của các đội tại bảng A và Việt Nam cùng Indonesia cũng có thể đè bẹp những đối thủ khó chịu của mình tại bảng B. Chắc chắn, cả Việt Nam và Indonesia đều đang rất muốn khép lại một kỳ SEA Games bằng tấm HCV.

Hơn nữa, cả hai đội đều không muốn lặp lại thất bại đau đớn trong trận chung kết SEA Games giống như cách mà họ từng phải chịu đựng. Vâng, cả Indonesia và Việt Nam đều phải nếm trải cảm giác đó dù đã thi đấu cực hay ở vòng bảng và bán kết".

Trong phần tiếp theo, tờ báo này đã mô tả lại 'cơn ác mộng' của tuyển Việt Nam tại Viêng Chăn (Lào) tại SEA Games 2009:

"SEA Games 2009 là một ký ức đầy đau khổ với Việt Nam. Họ xuất hiện cực kỳ nổi bật ở kỳ Đại hội trên đất Lào. Họ thi đấu cực hay ở vòng bảng cũng với thành tích bất bại. Họ thậm chí có thể đánh bại đối thủ nặng ký Malaysia 3-1, thắng đậm Timor Leste 4-0 rồi thắng Campuchia 6-0. Đến trận bán kết, họ tiếp tục phong độ ấn tượng bằng cách đè bẹp Singapore 4-1.

Cuối cùng, Việt Nam bị thách thức bởi Malaysia ở trận chung kết. Việt Nam bước vào cuộc chiến tranh HCV với sự tự tin có thừa. Bởi ở vòng bảng, họ đánh bại Malaysia đầy thuyết phục 3-1.

Nhưng ai có thể ngờ được rằng, trong bữa tiệc cuối cùng trên đất Viêng Chăn, Việt Nam đã bị gục ngã ở thời điểm cuối trận với tỷ số 0-1. Bàn phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp ở phút 85 đã chấm dứt giấc mơ lần đầu tiên vô địch SEA Games của Việt Nam".

Sau khi nhắc lại trận chung kết "thảm họa" của Việt Nam, tờ Indosport tiếp tục nói về "câu chuyện bi thảm" với bóng đá Indonesia ở kỳ SEA Games 2011:

"Một câu chuyện bi thảm hơn đã xảy ra ở Indonesia tại SEA Games 2011. Không chỉ thất bại, Indonesia còn chịu sự xấu hổ khi để thua ở chính sân nhà của mình.

Tương tự như Việt Nam năm 2009 thì Indonesia lúc đó cũng tỏ ra rất mạnh ở vòng bảng. Indonesia thậm chí còn có thể đánh bại Thái Lan 3-1 rồi sau đó hạ gục Việt Nam 2-0 ở bán kết.

Tất cả đều rất hoàn hảo với Indonesia. Họ bước vào trận chung kết trong sự kỳ vọng cực lớn của người hâm mộ. Đây là lúc mà danh hiệu HCV được kỳ vọng lớn hơn bao giờ hết.

Ở trận chung kết, Indonesia tái ngộ Malaysia nhưng kịch bản trận đấu đã làm người hâm mộ vô cùng thất vọng. Dù mở tỷ số rất sớm song Indonesia lại để Malaysia gỡ hòa để rồi rốt cục, Indonesia chịu thua cay đắng 3-4 ở loạt sút luân lưu cân não.

Thất bại này càng trở nên đau đớn hơn bởi trong thời gian chính thức, Indonesia là đội sở hữu nhiều cơ hội hơn hẳn nhưng lại không thể ghi bàn để rồi phải trả giá bằng loạt sút luân lưu.

Indonesia chắc chắn không muốn lặp lại những ký ức đen tối giống năm 2011. Bây giờ, U22 Indonesia phải thi đấu cực kỳ quyết tâm và không được phép bỏ lỡ những cơ hội khi đối đầu Việt Nam trên đất Manila vào tối mai (10/12)".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news