Tin mới

Lai lịch bất phàm của thần thú háo sắc nhất Tây du ký

Thứ ba, 18/10/2022, 16:36 (GMT+7)

Xuất hiện trong Tây du ký hồi 68 - Hành Giả đóng thầy lang. Yêu quái Kim Mao Hống có lai lịch không hề nhỏ, nó vẫn là một thú cưỡi của Quan Âm Bồ Tát.

Trên đường đi lấy kinh, Trư Bát Giới còn nhiều lần đẩy bốn thầy trò rơi vào tình cảnh nguy hiểm vì tật mê gái của mình. Chính vì thế, khi nhắc đến nhân vật háo sắc trong Tây du ký, nhiều người liền nghĩ ngay đến Trư Bát Giới.

Tuy nhiên, cố diễn viên Mã Đức Hoa (đóng vai Trư Bát Giới trong Tây du ký) cho rằng nhân vật của mình không hề háo sắc, mà chỉ yêu cái đẹp. Nên mới có chuyện ép Cao tiểu thư làm vợ nhưng lại không gây ra sự cố đáng tiếc nào cho nhà họ Cao, hay nhiều lần bị yêu quái lừa gạt.

Vậy ai mới là kẻ háo sắc nhất Tây Du Ký? Có nhiều người cho rằng đó chính là Thái Tuế ma vương.

Cảnh trong phim Tây du ký.
Cảnh trong Phim Tây Du ký.

Thái Tuế ma vương vốn là thú cưỡi Kim Mao Hống của Quan Âm Bồ Tát. Hắn lấy trộm vòng chuông Tử Kim rồi hạ giới làm yêu quái. Khi trốn xuống trần gian, Thái Tuế đã bắt vương hậu Kim Thánh nương nương của nước Chu Tử khiến cho đức vua sinh bệnh tương tư. Tuy nhiên trên người Kim Thánh nương nương có mặc một chiếc áo ngũ sắc do Tử Dương Chân Nhân tặng, toàn thân đầy gai nên hắn không thể động vào, chỉ hậm hực nhìn.

Vì không thể gần gũi với người trong lòng, Thái Tuế sinh lòng bực tức và tìm cách để thoả cơn sắc dục của mình. Chỉ trong vòng 2 năm, hắn đã sai người bắt 8 cung nữ về động, nói là để hầu hạ Kim Thánh nương nương, nhưng thực chất là để bản thân hưởng lạc.

Tất cả các cung nữ này đều bị Thái Tuế giày vò tới chết. Chuyện này được Hữu Lai Hữu Khứ - một yêu quái dưới trướng của Thái Tuế tiết lộ: "Đại vương nhà ta thiệt độc ác quá. Năm kia bắt vợ vua Chu Tử quốc, vô phước không rờ đặng tới mình. Túng quẫn bắt 2 cung nữ về yêu tạm, nhưng sức cao lớn bằng mười, hại 2 nàng chết hết. Sau bắt thêm 2 nàng, chịu ít tháng rồi cũng xong đời. Hai lần sau hại chết 4 nàng nữa. Năm nay vẫn sai thuộc hạ đi bắt nữa, bị Tôn Hành Giả đánh thì xong”. Qua đó có thể thấy, Thái Tuế ma vương mới là kẻ háo sắc đáng sợ nhất trong Tây du ký.

Thái Tuế ma vương chính là thú cưỡi Kim Mao Hống của Quan Âm Bồ Tát.
Thái Tuế ma vương chính là thú cưỡi Kim Mao Hống của Quan Âm Bồ Tát.

Trong truyện, khi thầy trò Đường Tăng đi qua, biết được sự tình, Tôn Ngộ Không đã giúp quốc vương tìm lại hoàng hậu. Quan Âm Bồ Tát khi ấy đã nói với Ngộ Không rằng: "Nếu ngươi không lấy trộm được chuông Tử Kim thì có 10 Tôn Ngộ Không cũng không thể đánh bại được nghiệt súc này".

Ngộ Không sau đó phải dùng kế đánh cắp chuông Tử Kim mới đánh bại được Thái Tuế ma vương, Quan Âm Bồ Tát hiện xin Ngộ Không nương tay tha mạng Kim Mao Hống thu phục yêu quái và bắt nó hiện nguyên hình đưa vật cưỡi về trời.

Nói về lại lịch của Kim Mao Hống, đậy quả là một nhân vật không hề đơn giản. Theo truyền thuyết, Kim Mao Hống là một hung thú trong Thần thoại Trung Hoa, có sức khỏe vô địch, nhưng bản tính hung dữ. Hung thú này không chỉ thích ăn thịt người, mà còn ăn được cả rồng, thậm chí rồng và giao long hợp lực cũng không phải đối thủ của nó.

Trong truyện Phong Thần Diễn Nghĩa, Kim Quang Tiên cũng là một vị tiên trong Triệt giáo làm trái ý trời, lập nên trận Tứ Tượng khiêu chiến với Xiển giáo và ngăn trở Khương Tử Nha. Từ Hàng chân nhân phá được trận này, đánh Kim Quang Tiên hiện nguyên hình là một con Kim Mao Hống và dùng nó làm vật cưỡi.

Về sau Từ Hàng chân nhân tu thành trong Phật giáo, ngài chính là Quan Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát hiện thân của sự từ bi và phổ độ chúng sinh.

Trong Tây du ký, Kim Mao Hống đánh cắp bảo bối của Quan Âm Bồ Tát, trốn xuống trần gian làm yêu quái, xưng là Thái Tuế ma vương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news