Tin mới

Tập 43 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Luyến bắt đền Lưu chuyện mang bầu, Hòa gặp con gái

Thứ hai, 10/07/2023, 12:45 (GMT+7)

Trong tập 43, Luyến quyết định nói cho Lưu biết chuyện mình đã mang thai con của anh.

Mở đầu preveiw tập 43 "Cuộc đời vẫn đẹp sao", Luyến sang phòng Lưu để nói chuyện. Thấy Luyến dặn đóng cửa, Lưu hí hửng tới cô lại rủ 'lên giường'. Sau đó, Lưu lại tỏ ra giận dỗi: 'Thí cho người ta có tí xong để người ta chết thèm, coi thằng này như đồ chơi qua đường ấy, ông là ông thèm vào'.

Tập 43 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Luyến bắt đền Lưu chuyện mang bầu, Hòa gặp con gái - Ảnh 1
 

Lưu định bỏ ra ngoài nhưng Luyến kéo lại và đưa cho anh một tờ giấy bảo anh đọc. Lưu lại nói: 'Chưa đến ngày hẹn nợ đâu nhé'. Luyến quát: 'Bảo đọc thì đọc đi, nói nhiều'.

Mở tờ giấy ra, Lưu luôn miệng hỏi đó là gì. Luyến nổi cáu: 'Không biết chữ à? Mù à? Không nhìn thấy hình siêu âm đây à?'.

Tập 43 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Luyến bắt đền Lưu chuyện mang bầu, Hòa gặp con gái - Ảnh 2
 

Trong một diễn biến khác, Nga đi làm thêm kiếm tiền. Hòa đến tận nơi trách con gái: 'Con thiếu thốn gì mà phải đi làm thêm. Nếu bố không lo được cho con thì mẹ sẽ lo đến nơi đến chốn'. 'Con biết, nếu con xin thì bố mẹ sẽ cho. Nhưng nếu con cứ ngửa tay ra xin tiền bố mẹ thì ai cũng có quyền không tôn trọng suy nghĩ của con, bắt con phải sống thế này, thế kia' - Nga nói.

Hòa cho rằng, Nga vì chuyện của Thạch mà giận bố mẹ, tự tách mình ra khỏi gia đình. Tuy nhiên, Nga phủ nhận điều này.

Cô nói, bản thân chỉ đang sống trách nhiệm hơn.Hiện giờ, cô đã 20 tuổi nếu không tự kiếm tiền nuôi được mình, vẫn phải xin tiền người khác thì sẽ phải sống theo những gì người khác mong muốn.

Tập 43 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Luyến bắt đền Lưu chuyện mang bầu, Hòa gặp con gái - Ảnh 3
 

Bát đã qua cơn nguy kịch, Luyến nói với bố mẹ rằng nên thay phiên nhau chăm Bát, 1 người ở lại, 1 người về nhà tắm giặt, không nên phơi phóng quần áo ở hành lang bệnh viện. Mẹ Luyến lại mắng con gái: 'Ai cho phép mày sắp xếp. Chúng tao để ra mày đấy. Chúng tao đi có đôi, về cũng phải có đôi'.

Bố Luyến cạnh khóe: 'Bố mẹ đi đến đâu cũng phải có cặp, chứ không như thằng chồng con, chết rồi lại về'. Mẹ Luyến lại xoáy vào nỗi đau của con gái: 'Bây giờ nó cũng vợ đẹp con khôn, nó bỏ rơi rồi, có để ý gì đâu mà'.

Bố Luyến tranh thủ hỏi Luyến: 'Bố nghe nói nó đưa cho con một số tiền lớn hơn số tiền con trả nợ cho nó hả?'

Ảnh: Chụp màn hình 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news