Tin mới

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì

Thứ hai, 28/06/2021, 11:08 (GMT+7)

Mừng sinh nhật 2 tuổi của Trần Tình Lênh, hãy cùng điểm lại những câu thoại "siêu kinh điển" của Lam Trạm - Ngụy Vô Tiện khiến netizen nhỡ mãi!

Mùa hè năm ấy, Trần Tình Lệnh đã mang đến cho chúng ta một làn gió mới, trở thành thanh xuân không thể quên của nhiều người. Nhân dịp đánh dấu chặng đường 2 năm lên sóng, hãy cùng điểm lại những câu thoại của Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến) và Lam Trạm (Vương Nhất Bác) khiến netizen "khắc cốt ghi tâm" nhé!

1:

- Ta, Ngụy Vô Tiện, nguyện một đời trừ gian giúp yếu, sống không thẹn với lòng!

- Ta, Lam Vong Cơ, nguyện một đời trừ gian giúp yếu, sống không thẹn với lòng!

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 1

2:

- Ngụy Vô Tiện: Sao huynh lại giúp ta?

- Lam Trạm: Ta hối hận.

- Ngụy Vô Tiện: Hối hận chuyện gì?

- Lam Trạm: Bất Dạ Thiên năm đó, đã không đứng về phía huynh...

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 2

3:

Ngụy Vô Tiện: Ta là gì của huynh cơ chứ?

- Lam Trạm: Vậy ta là gì của huynh?

- Ngụy Vô Tiện: Ta đã từng coi huynh là tri kỷ cả đời của ta

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 3

4:

Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì! - Lam Trạm

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 4

5:

- Ngụy Vô Tiện: Huynh từng nói, sau này ta làm gia chủ, huynh sẽ làm thuộc hạ bên ta, cả đời phò tá ta, không bao giờ phản bội Vân Mộng Giang thị, chính huynh đã tự nói như vậy.

- Lam Trạm: Xin lỗi, là ta nuốt lời rồi.

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 5

6:

Mổ đan, có đau không? - Lam Trạm

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 6

7:

- Ngụy Vô Tiện: Ta đã nguyện một đời trừ gian giúp yếu. Nay huynh nói cho ta biết, ai mạnh ai yếu, ai đen ai trắng.

- Lam Trạm: Ngụy Anh...

- Ngụy Vô Tiện: Đây lẽ nào là lời mà chúng ta thề chết cũng phải giữ lấy hay sao?

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 7

8: 

Ngụy Vô Tiện: Trước kia khi mọi người đều sợ hãi nghe lời ta, huynh là người duy nhất mắng ta. Nhưng bây giờ khi mọi người đều mong ta chết, đều hận ta, chửi bới căm ghét ta, huynh lại là người duy nhất đứng bên ta. 

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 8

9:

Tiện Tiện ba tuổi rồi! - Giang Yếm Ly

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 9

10:

- Lam Trạm: Vết thương huynh chưa lành, với lại, huynh nói chuyện khiến ta muốn cười, mà muốn cười thì cầm kiếm không chắc được.

- Ngụy Vô Tiện: Vậy thì ta sẽ im lặng, ta cầm kiếm giúp huynh và hỗ trợ cho huynh nhé, đừng xa lánh ta mà!!!

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 10

11:

- Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, huynh không hổ là Hàm Quang Quân.

- Lam Trạm: Huynh cũng không hổ là Ngụy Anh.

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 11

12:

Lam Trạm, kính huynh. Nhân sinh có một tri kỷ, vậy là đủ rồi. - Ngụy Vô Tiện

Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 12
Những câu thoại bất hủ trong 'bom tấn' Trần Tình Lệnh: Nam tử hán, đại trượng phu, ôm thỏ con còn ra thể thống gì - Ảnh 13

Có thể thấy, sau 2 năm phát sóng, độ hot của Trần Tình Lệnh dường như vẫn vẹn nguyên. Những dòng xúc cảm đầy ngọt ngào của cặp đôi Lam Trạm - Ngụy Vô Tiện vẫn hằn mái trong trái tim biết bao khán giả.  Nhân một sự kiện đặc biệt với khán giả ruột của Trần Tình Lệnh cũng như các các diễn viên, người hâm mộ đã đưa hashtag  tên phim cũng như "cặp đôi vàng" Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác "làm" sống lại tuổi trẻ năm nào.

Theo thống kê vào hôm qua, thành tích tìm kiếm trên nền tảng mạng xã hội của bộ phim được ghi nhận như sau:

No.1: Siêu thoại Trần tình lệnh

No.1: Siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu

No.1: Tiêu Chiến

No.2: Vương Nhất Bác

Hotsearch: Trần Tình Lệnh mở ra nghệ thuật quốc phong

Ảnh: Tổng hợp Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news